Logo

    Tìm kiếm: gặp bác hồ

    4 kết quả được tìm thấy

    "Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn"

    "Nhớ Bác lòng ta trong sáng hơn"

    Chính trị-

    Trong những năm kháng chiến, việc được gặp Bác Hồ là niềm mong ước lớn đối với bất cứ người dân Việt Nam nào. Với ông Lương Hữu Việt, cô Nguyễn Thị Vững - những người đã vinh dự được gặp Bác, được Bác khen ngợi, hạnh phúc đó vừa là niềm tự hào vừa là động lực giúp họ sống tốt hơn, đóng góp nhiều hơn cho quê hương, đất nước...

    "Mỗi lần được gặp Bác là hạnh phúc lớn lao đối với tôi"

    "Mỗi lần được gặp Bác là hạnh phúc lớn lao đối với tôi"

    Văn Hóa-

    Sinh năm 1935 ở xã Yên Từ (Yên Mô), CCB Đỗ Ngọc ánh được nhiều người biết đến bởi những thành tích, chiến công trong chiến đấu. Ông từng được tín nhiệm cử giữ chức Bí thư Đoàn xã Yên Từ, Chủ nhiệm HTX Bình Minh, ủy viên BCH Huyện đoàn Yên Mô. Ông cũng là một trong những người đưa HTX Bình Minh trở thành lá cờ đầu trong phong trào thi đua sản xuất nông nghiệp của huyện Yên Mô thời đó. Đặc biệt, CCB Đỗ Ngọc ánh đã vinh dự hai lần được gặp Bác Hồ. Nhân kỷ niệm 125 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19-5-1890-19-5-2015), phóng viên Báo Ninh Bình đã có cuộc trò chuyện với CCB Đỗ Ngọc ánh và được ông chia sẻ những kỷ niệm khó phai trong mỗi lần được gặp Bác. Sau đây là nội dung cuộc trò chuyện.

    Khắc ghi lời Người

    Khắc ghi lời Người

    Văn Hóa-

    Trong không khí rạo rực đón xuân ất Mùi, chúng tôi có dịp gặp gỡ và trò chuyện với ông Lại Hùng Phi (ảnh), một trong số ít người may mắn từng được gặp Bác Hồ khi Người về thăm thị trấn Phát Diệm (Kim Sơn). Đã gần 70 năm trôi qua, nhưng ký ức về vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc vẫn còn vẹn nguyên trong tâm khảm của ông. Lần gặp gỡ hiếm hoi và duy nhất ấy đã trở thành kỷ niệm thiêng liêng để mỗi khi nhắc đến đều khiến ông bồi hồi, xúc động.

    Về nơi in dấu chân Người

    Về nơi in dấu chân Người

    Văn Hóa-

    Hơn nửa thế kỷ đã trôi qua nhưng cảm xúc của những người dân Khánh Cư nói riêng và những người dân Yên Khánh nói chung có may mắn từng được gặp Bác Hồ khi Bác về xã Khánh Cư cách đây 55 năm vẫn còn vẹn nguyên. Kỷ niệm, những lời căn dặn của Bác đã thôi thúc lớp lớp thế hệ những người dân nơi đây không ngừng phấn đấu để vươn lên ấm no và giàu mạnh.

    Phòng khám đa khoa quốc tế Ninh Bình Thăng Long